"Những kỷ niệm về vợ cũ - người phụ nữ đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác về tổ ấm và gia đình"
Vợ tôi, người có bụng mỡ và thường cằn nhằn, khiến tôi không hạnh phúc trong hôn nhân. Trong thời gian đi công tác, tôi gặp Eve qua Facebook và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè rồi nảy sinh tình cảm. Dù Eve cũng có chồng và hai con, nhưng tôi cảm thấy cô ấy nắm giữ trái tim mình. Từ khi gặp Eve, cuộc sống hôn nhân của tôi trở nên miễn cưỡng, tôi không còn mong về nhà. Vợ ngày càng xuống sắc và chúng tôi hầu như không nói chuyện. Tôi nhận ra rằng mình là nguyên nhân khiến vợ trở nên như vậy, khi chỉ lo chu cấp tiền mà không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Tôi chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi cuộc hôn nhân tẻ nhạt này.
Tôi chỉ là người kiếm tiền nuôi con cho vợ, trong khi cô ấy dành hết thời gian chăm sóc gia đình, con cái và công việc. Mỗi lần vợ nói chuyện, tôi chỉ nghe thấy cằn nhằn, nhưng cô ấy thực sự muốn tôi quan tâm và cùng trải qua những khoảnh khắc vui vẻ như hẹn hò hay xem phim. Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi với Eve trở nên ngọt ngào hơn, chúng tôi có đời sống tình dục tuyệt vời và được gia đình, con cái chấp nhận. Tuy nhiên, vợ cũ không thể chấp nhận sự hiện diện của Eve vì cảm thấy bị phản bội.
Tôi càng thêm căm ghét cô ấy, cho rằng cô trẻ con, ích kỷ và không quan tâm đến hạnh phúc của tôi. Trong khi đó, tôi không nghĩ đến cảm xúc của vợ cũ khi đăng ảnh với Eve lên Facebook. Tôi đã có một cuộc sống hoàn hảo bên Eve, người tôi coi là tương lai. Nhưng sau vài năm bên nhau, chúng tôi bắt đầu cãi vã ngày càng nhiều. Một ngày nọ, tôi bất ngờ nhớ vợ cũ, người đã cho tôi biết thế nào là gia đình. Tôi nhận ra rằng nếu mình đã dành thời gian và tình cảm cho vợ cũ như đã từng làm với Eve, có thể cô ấy đã không héo tàn mà còn nở rộ.
Nếu tôi không nghĩ xấu về cô ấy và mối quan hệ của chúng tôi, gia đình và bạn bè cũng sẽ không có cái nhìn tiêu cực. Cô ấy sẽ không cần né tránh mọi người. Vợ cũ giờ đây trở thành người lạ, vì tôi không bao giờ dành cho cô ấy thời gian và tình yêu mà cô xứng đáng. Tôi từng nghĩ mình là chồng tốt, nhưng giờ nhận ra mình đã sai. Tôi không để cô ấy vào cuộc sống của mình và chấm dứt hôn nhân vì cho rằng cô đã thay đổi. Tôi thuyết phục mọi người nghĩ giống mình, nhưng giờ tôi hối hận. Tôi nhớ những năm tháng bên các con và nhận ra tôi đã để mẹ chúng một mình nuôi dạy con, mặc dù tôi có hỗ trợ tài chính.
Một người đàn ông không thể hiểu được gánh nặng tài chính mà một bà mẹ đơn thân phải chịu khi nuôi hai đứa con. Trong khi tôi và Eve thoải mái ăn bít tết ở nhà hàng, vợ cũ tôi chỉ có trứng và bánh mỳ để sống qua ngày. Dù vậy, cô ấy không bao giờ phàn nàn hay đòi thêm tiền nuôi con. Cô ấy cũng không ngăn cản tôi gặp bọn trẻ hay khó chịu khi tôi thay đổi kế hoạch. Cô ấy sẵn sàng hy sinh thời gian bên con để tôi có thời gian với mẹ tôi. Nhìn lại, tôi nhận ra mối quan hệ của chúng tôi từng đẹp nhưng khi khó khăn xảy ra, tôi đã rời bỏ cô ấy mà không cùng nhau vượt qua. Tôi đã phũ phàng bỏ rơi người phụ nữ đã làm mọi thứ vì tôi.
Vợ cũ của tôi đã độc thân suốt 8 năm sau ly hôn, từng hẹn hò nhưng không tiến xa. Tôi nghĩ không ai cần cô ấy, nhưng thực ra cô ấy chỉ muốn chăm sóc hai con. Rồi một ngày, cô gặp Craig, và tôi không ngờ rằng mình lại cảm thấy khó chịu khi cô có người mới.



Source: https://afamily.vn/toi-nhan-ra-minh-nho-da-diet-vo-cu-nguoi-phu-nu-dau-tien-va-duy-nhat-cho-toi-biet-the-nao-to-am-gia-dinh-20180404194430143.chn